Kết quả tìm kiếm cho "từ đêm 18-12"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1941
Lúc 17 giờ ngày 25/8, bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực ven biển từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 - 12, giật cấp 13 - 14.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay, 25-8, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/giờ. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc - 107,7 độ Kinh Đông; cách Nghệ An khoảng 220km, Hà Tĩnh khoảng 200km, Bắc Quảng Trị khoảng 180km. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150 -166km/giờ), giật cấp 17.
Vừa trải qua mùa cao điểm du lịch lớn nhất năm, vé máy bay, tàu, xe vẫn tiếp tục "nóng hầm hập", hòa chung không khí đón đại lễ 80 năm Quốc khánh.
Liệu máy bay thương mại có thể bay qua bão mà vẫn tránh được đường đi của bão?
Với quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu,” đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, giáo dục luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong.
Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đã bị bắt sau 2 ngày bỏ trốn khỏi trại giam số 6 Bộ Công an đóng tại Nghệ An.
Sáng nay (18/8), áp thấp nhiệt đới đã vào vịnh Bắc Bộ. Dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào tỉnh Quảng Ninh-Lạng Sơn với sức gió tối đa 45 km/giờ, gây mưa to tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Trong những ngày diễn ra cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, tỉnh An Giang ngày nay bao gồm 4 tỉnh Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, trực tiếp là các tỉnh ủy, quận ủy của 4 tỉnh, hàng trăm ngàn quần chúng cách mạng tỉnh An Giang nhất tề vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền trọn vẹn về tay Nhân dân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 21h30 ngày 15/8 đến 2h30 ngày 16/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.
Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về các tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Đêm xuống, những chiến sĩ công an lại lên xe tuần tra từ quốc lộ đến các con đường liên ấp, kéo dài nhiều giờ liền. Từ ngày sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, thử thách chồng chất, nhưng bóng dáng áo xanh vẫn âm thầm giữ bình yên cho từng xóm ấp.
Ngày xưa, nhắc đến vùng Châu Đốc, người dân khắp cả nước đều biết đến Khu di lịch quốc gia núi Sam nói chung, Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam nói riêng. Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, “trung tâm du lịch vùng biên” này nằm trên địa bàn quản lý của phường Vĩnh Tế.